Án mạng sau tiệc cưới

Thứ năm, 04/12/2014 10:54

(Cadn.com.vn) - Ngày 2-12, Trung tá Nguyễn Duy Đông - Phó trưởng CAH Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH Đức Thọ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thái (1982, trú xóm 7, xã Đức Thịnh, H. Đức Thọ) để làm rõ về hành vi “Giết người”. Chỉ vì mâu thuẫn bột phát, Thái đã dùng dao mác đâm chết anh Bùi Huy Quốc và đâm bị thương anh Võ Tá Thông (trú cùng xóm) vào chiều 29-11.

Nỗi đau vợ góa con côi

Trưa 2-12, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của nạn nhân Bùi Huy Quốc (1983) như oằn mình dưới cơn mưa nặng hạt. Khói hương nghi ngút, tiếng nấc nghẹn của mẹ anh - bà Nguyễn Thị Hà (1955) và vợ anh - chị Đậu Thị Phượng (1986) từ gian nhà trong phát ra khiến ai cũng bùi ngùi, đau xót. Như không còn chút sức lực sau khi lo xong hậu sự cho người em xấu số, anh Bùi Huy Dân (1979) cho biết: "Trưa hôm đó (ngày 29-11), trong xóm có tiệc cưới của một người em con cô con cậu với gia đình. Sau khi ăn cỗ xong thì tôi về ngủ vì đã có chén rượu vào người, còn Quốc và các thanh niên trong xóm nán lại, mở nhạc nhảy. Đến 14 giờ 30 thì có người vào lay gọi tôi dậy báo thằng Quốc bị thằng Thái đâm thủng bụng rồi, mau ra đưa đi bệnh viện. Lao nhanh ra cổng, tôi thấy một người bạn đang ôm Quốc, tay cố nhét nội tạng vào trong.

Di ảnh anh Bùi Huy Quốc.

Kinh sợ với vết thương của em trai, tôi và một số người nhanh chóng đưa Quốc xuống Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh). Tuy nhiên, tại đây, với vết thương quá nặng, máu liên tục chảy ra nên Quốc được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (tại TP Vinh, Nghệ An) cấp cứu. Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ đồng hồ mới xong, nhưng tình trạng sức khỏe của Quốc được các y, bác sĩ thông báo chỉ còn 10% hy vọng. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, em tôi đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện”. “Nó vốn hiền lành, tốt tính, trước giờ chưa bị ai phàn nàn gì, vậy mà thằng Thái nỡ ra tay độc ác thế! Tước đi mạng sống của nó là tước đi cuộc sống của vợ con nó luôn rồi”, ông Đậu Ngọc Nho (72 tuổi, bố vợ anh Quốc) nghẹn ngào.

Được biết, anh Bùi Huy Quốc là con thứ 2 trong gia đình nghèo có 4 anh em. Từ nhỏ, Quốc rất khéo tay nên khi lớn lên anh theo nghề mộc (nghề truyền thống ở xã Đức Thịnh). Tay nghề chạm, khắc của Quốc có thể nói là giỏi nhất vùng. Năm 2010, Quốc kết hôn với chị Đậu Thị Phượng (1986, trú cùng xóm) và dọn ra riêng. Nói là ra ở riêng, nhưng thực chất bố mẹ nhường ngôi nhà đang ở cho vợ chồng anh rồi lập một lán trại nhỏ ngoài đồng để tá túc. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc khi lần lượt hai con gái Bùi Thị Linh Đan (2011) và Bùi Thị Trà (2013) chào đời. Quốc là trụ cột trong gia đình, mọi chi phí, sinh hoạt đều do anh cáng đáng, lo toan. Ngoài ra, anh còn phải giúp đỡ bố mẹ già yếu và cô em gái bị bệnh bẩm sinh. Để lo cho cuộc sống gia đình, anh đã tự mở một cơ sở mộc ở nhà để làm. “Giờ nó đi rồi, ai lo cho gia đình, cho vợ con nó đây? Trời ơi!.. ” - bà Nguyễn Thị Hà gào khóc.

Nỗi đau mẹ góa con côi của chị Phượng.

Án mạng sau tiệc cưới

Chiều 29-11, nhận được thông tin vụ việc Nguyễn Hữu Thái dùng dao mác đâm bị thương hai anh Bùi Huy Quốc và Võ Tá Thông, Cơ quan CSĐT CAH Đức Thọ phối hợp với Ban CAX Đức Thịnh có mặt tại hiện trường để lấy lời khai của những người biết việc. Lúc này, hai người bị nạn đã được chuyển đi cấp cứu, Thái thì mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Để kịp thời truy bắt hung thủ, một tổ công tác tiến hành lần tìm theo dấu vết nóng của đối tượng. Đến 17 giờ cùng ngày, khi biết đối tượng đang ẩn náu tại nhà một người thân tại xã Yên Hồ (H. Đức Thọ), CQĐT đã vận động gia đình khuyên đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngay sau đó, Thái đã tới CAH Đức Thọ trình diện. Hung khí gây án là con dao mác cũng được thu hồi ngay sau đó.

Nguyễn Hữu Thái.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Đức Thọ, bước đầu Nguyễn Hữu Thái khai nhận: 11 giờ 30 ngày 29-11, sau khi ăn cỗ, uống rượu, cả đám thanh niên trong làng xếp bàn ghế rồi mở nhạc để nhảy. Quá trình nhảy, do Thái cởi trần nên đã bị bỏng ở bụng do tàn thuốc ai đó quẹt vào. Truy tìm xung quanh thì thấy anh Quốc đang có điếu thuốc trên tay nên đã nghi ngờ và có vài lời cãi nhau. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn, ai về nhà nấy. Về nhà, vừa đặt lưng xuống giường thì anh Quốc sang nhà, ôm cổ Thái nói xin lỗi vì lỡ tay. Thái nói “không sao, về đi!”. Anh Quốc đang định về thì có hai người bạn khác là Võ Tá Thông và một người tên Đức bước vào. Lúc này, mẹ Thái là bà Loan từ đâu về rồi chửi Quốc, Thông, Đức là “đồ mất dạy”. Do đã có rượu trong người nên đôi bên có lời qua lại rồi va chạm nhau.

Không kiềm chế được mình, Thái lật chiếu đầu giường vớ con dao mác lao tới đâm Thông một nhát thấu phổi. Trước khi bỏ chạy, Thông còn bị đâm thêm một nhát nữa vào lưng. Đâm Thông xong, Thái tiếp tục dùng dao đâm anh Quốc 3 nhát vào bụng. Gây án xong, Thái xách dao bỏ trốn khỏi địa phương và chiều tối cùng ngày thì nhờ người thân đưa đến CAH Đức Thọ đầu thú.

Còn anh Võ Tá Thông, sau khi bị Thái đâm bị thương đã được mọi người đưa ra Bệnh viện QK4 (tại TP Vinh) cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tuy nhiên, do viết thương quá nặng (thủng phổi) nên anh Thông đang được chăm sóc ở chế độ đặc biệt.

Sáng 30-11, Cơ quan CSĐT CAH Đức Thọ phối hợp với cán bộ Phòng KTHS, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm tử thi. Tại bản kết luận giám định, nạn nhân Bùi Huy Quốc tử vong do đa chấn thương.

X.S